Về hòan cảnh gia đình, khi Hướng còn bé, bố mẹ em đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Từ đó đến nay, em chỉ sống một mình trong căn nhà do bố mẹ để lại, không có người thân, họ hàng nào bên cạnh. Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị Đòan thanh niên phường Nguyễn Văn Cừ, em Hướng đã có điều kiện chăm lo cho bản thân và trang trải chi phí theo học đến lớp 10 hiện nay. My Trang, đại diện của đòan Xuyên Việt cho biết : “ Mình rất khâm phục tinh thần cố gắng vượt qua khó khăn của em. Mong em tiếp tục giữ tinh thần đó để học tập và họat động tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội.”
Một số hình ảnh của buổi trao học bổng:





















(C4E TPHCM, 18/8/2010)